HLV H. Calisto chính thức chia tay bóng đá Việt Nam: Hồi kết không hay!
>> HLV Calisto: Tôi đã định hình được đội bóng
>> U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
>> Sự kiện và bình luận: Thêm một lần đau
>> Sự kiện và bình luận: “Bác nông dân” và “những chú Hổ”
>> Việt Nam – Malaysia: 0 – 0 (Chung cuộc, Malaysia thắng 2 – 0)- Bất lực!
(Cadn.com.vn) - Trong cuộc họp chiều qua (2-3) giữa lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Calisto, mọi thủ tục liên quan đến việc vị HLV người Bồ xin rút khỏi chức HLV trưởng ĐTVN và U23 VN đã được đôi bên thỏa thuận xong. VFF cũng đã chính thức công bố việc chấm dứt hợp đồng với HLV Calisto. Theo đó, HLV Calisto sẽ phải bồi thường cho VFF khoản tiền 44.000 USD vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Ngay trong tuần tới, ông Calisto sẽ rời Việt
Như vậy, cuộc tình mặn nồng kéo dài 11 năm giữa bóng đá Việt
Không vì tiền!?
Cuộc họp báo cuối cùng chiều qua trên cương vị HLV trưởng ĐTVN, ông Calisto thẳng thắn rằng, áp lực khiến ông chia tay bóng đá Việt Nam vào thời điểm này không phải vì tiền mà vì giới truyền thông đã gây cho ông quá nhiều áp lực. “Tôi cảm thấy thất vọng với truyền thông và báo chí, tôi đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt
Trước câu hỏi tại sao khiến HLV Calisto quyết định chia tay bóng đá Việt Nam vào thời điểm này, vị HLV người Bồ trả lời rằng, vì nếu ông quyết định chia tay ĐTVN ngay sau thất bại ở AFF Cup thì chẳng khác gì là thừa nhận sai lầm chiến thuật của mình. Nhưng có ai đặt vấn đề tại sao HLV Calisto không chịu nổi áp lực trong khi báo chí từng công kích dữ dội về những sai lầm chiến thuật của ông? HLV Calisto chủ động chấm dứt sớm hợp đồng lúc này với VFF không vì tiền hay vì không chịu nổi áp lực thì chính ông là người rõ nhất. Ai cũng biết, một HLV cấp phường có áp lực cấp phường, còn HLV ĐTQG phải chịu áp lực cấp quốc gia. Có thể chưa phải là chân lý nhưng với bất kỳ một HLV nào họ cũng xác định rằng: không chịu được áp lực thì đừng làm HLV. Điều đáng nói, rất nhiều thông tin khẳng định, ông Calisto sẽ chính thức nhậm chức “thuyền trưởng” CLB Muang Thong United (Thái Lan) với mức lương khoảng 40.000 USD/ tháng (gần gấp đôi lương ở Việt Nam).
Theo thông tin báo chí, hằng năm, VFF trả cho ông Calisto khoảng 550.000 USD. Quy ra tiền đồng, số tiền trên hơn 11 tỷ. Đấy là chưa kể đến các khoản thuế thu nhập cá nhân VFF đã đóng cho ông. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người của Việt
Người hâm mộ, giới truyền thông Việt
HLV Calisto chính thức chia tay ĐTVN.
Chẳng ai trách ông Calisto
Ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ phía HLV Calisto xin từ chức, những vị lãnh đạo VFF đều tỏ ra bình thản và trả lời báo chí rằng họ đã lường trước sự việc. Theo ghi nhận từ người hâm mộ, ít ai tỏ ra “sốc” mà họ chỉ quan tâm vì sao ông Calisto ra đi. Còn lý do thì chắc mọi người đã rõ, ông Calisto nói không chịu nổi áp lực.
Ai cũng nói, HLV Calisto quyết định ra đi vào thời điểm này là hợp lý cho ông. Thế nên, sẽ chẳng có ai trách ông Calisto quyết định ra đi vì lý do “chính đáng” của mình. Tất nhiên, việc ông đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà chỉ bồi thường có 44.000 USD là đã có thỏa thuận từ trong bản hợp đồng giữa ông với VFF.
Điều người hâm mộ quan tâm nhất bây giờ là VFF phải nhanh chóng tìm ra người thay thế vị trí của HLV Calisto để sớm có kế hoạch cụ thể cho các giải đấu trong năm 2011, mà quan trọng nhất là SEA Games 26.
Quang Hải